Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

700 - Hưu

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Thiên hạ hỏi chăng có mấy người?
Trường kia tự đến tận nhà mời!
Nể tình chẳng ngại dầm mưa nắng
Ích kỷ lười thân há thức thời!

Gặp bạn thỏa thuê tiền xả láng
Thoát buồn chán cảnh sức tàn hơi
Nhịn nhường khiêm tốn ươm tình nghĩa
Phơi phới đời hưu rộn tiếng cười.

2- 10 - 2011*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Hưu (Phùng Quang Thuận)
  • Hữu Duyên (Sương Anh)
  • Hữu Duyên Vô Nợ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hữu Duyên, Vô Phận (HoaTiNa)
  • Hữu Hạn Cưộc Đời (Diệu Nguyễn)
  • Hữu Han.... (Diệu Nguyễn)
  • Hữu Hảo (Lê Việt Hùng)
  • Hưu Non (Bùi Tiến)
  • Hưu Non (Lê Cảnh Tiến)
  • Hữu Thân, Hưu, Hữu Corona ! (Organ, Organic , Organic CORONA !)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Ở Xứ Người
  • Hè Buồn
  • Ra Ngõ Gặp Em
  • Vứt Hết Tình Sâu
  • Viết Cho Cô Gái..........................ương
  • Nhớ
  • Cho Nhau Kỉ Niệm
  • Tôi Tuổi Hổ, Anh Xăm Cho Con Hổ
  • Nỗi Buồn Và Bàn Tay
  • Kiếp Người
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thản
  • Khánh Trang
  • Thế Nguyên
  • Đào Công Điện
  • Lê Sáng
  • Trung Dũng
  • LÊ NGỌC DŨNG
  • KẻCôĐơn
  • Phạm Kiên
  • N.V.Nm
©2025 - CungThuGian.com