Nỗi Lòng

Tác giả: Trần Thị Thủy

Nếu ai hiểu được lòng ta
Trái tim đau khổ hóa ra lạnh lùng
Bao phen sóng gió bão bùng
Một mình ghánh lấy ai chung đâu nào.

Nếu ai hiểu được tình trao
Là bao nước mắt ngọt ngào đem dâng
Đừng nghi ngờ tấm tình chung
Có ngày xa cách muôn trùng vậy thôi.

Có ai hiểu trái tim côi
Cứ hoài trăn trở thương thôi phận mình
Nào đâu bạc nghĩa bạc tình
Mà sao cứ nhận bất bình trong tim.

Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm
Nửa đời vẫn để cho mình cô đơn
Đừng nói chi lời oán hờn
Vết thương rồi lại khơi nguồn thêm đau.

Làm vậy rất dễ xa nhau
Nếu còn thương nhớ ...giữ màu hương yêu
Đừng để lòng tin liêu xiêu
Hoài nghi chỉ chuốc bao nhiêu muộn phiền.
Chưa phân loại
Uncategorized