Nỗi Lòng Xuân Ơi

Tác giả: Lê Sáng

...NỖI LÒNG XUÂN ƠI...
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Còn đúng 30 ngày ! Là lại được thêm xuân,
Bao hy vọng, ước mơ ta tạm dừng gác lại,
Phía trước đường đi, với ta ! vẫn đang còn dài mãi,
Bên cạnh đã có bao người, vẫn hằng ngày, theo dõi bước chân ta.

Trong một kiếp người, đang sinh tồn, vẫn còn kẻ không nhà,
Đêm gió lạnh, mưa sa, chẳng chốn về sưởi ấm,
Túp chợ, lều hoang, vẫn thấy vui, khi tiết trời rét đậm,
Xuân đã gần kề, và năm này, sắc thắm về đâu ?

Chớ vội xuân ơi ! Ngoài kia hoa chưa kịp thắm màu,
Khu chợ nhỏ, vẫn bon chen những lớp người hối hả,
Chị bán hàng rong, oằn lưng gánh mớ rau, mớ cá,
Nét mặt đen sầm, vẫn in hằn nỗi vất vả còn nguyên.

Thử hỏi xuân sang, nếu như ta ! Một ai đó không tiền,
Không chốn ở, đi trong đêm lạnh lẽo,
Ai sẽ du xuân, cùng ta trên vạn đường muôn nẻo,
Xuân về _ dặt dẹo _ cùng ai ?

MC Quang Sáng Đêm 29 _ 12 _ 2016
Chưa phân loại
Uncategorized