Nơi Không Thể Nào Quên

Tác giả: Lê Sáng

NƠI KHÔNG THỂ NÀO QUÊN
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Cũng đã lâu lắm rồi chưa về lại quê hương
Thăm lại dòng sông mảnh đất giàu mưa nắng
Câu ví dặm ầu ơ...! Rằng tình sâu nghĩa nặng
Một bữa cơm cà , nhút mặn, cá kho tương.

Cũng đã lâu lắm rồi chưa gặp lại người thương
Tâm sự cùng Cha, chuyện trò cùng Mẹ
Làng xóm anh em, vài ba ly rượu đế
Hội ngộ tương phùng ngồi kể chuyện xưa.

Mới đó đã rời xa mấy độ mùa mưa
Xa cái chói chang những ngày hè oi ả
Mảnh đất cằn khô, ruộng vườn, ao cá
Trâu bước theo đàn chiều dạo thả ngoài đê.

Rồi tết năm nay nếu ai đó có về
Xin ghé lại tôi gửi lời thăm hỏi
Hẹn dịp năm sau khi mùa Xuân tới
Ta sẽ cùng nhau vui hội đón xuân.

Cha Mẹ thầm mong cho tết đến thật gần
Cháu con hội tụ về thăm đủ cả
Nhưng Cha Mẹ ơi ! Xuân năm này vội quá
Việc chưa xong con đành hẹn Xuân sau.

Còn ở quê nhà ! Cha trực suốt canh thâu
Thức trắng đêm bởi vụ mùa đang cấy
Rét buốt trời đông chân tay run lẩy bẩy
Nước cạn, ruộng cao nên Cha phải canh chờ.

Quên cả đêm ngày, quên sáng quên trưa
Lo cho kịp Mẹ ngại gì gian khổ
Chân lội bùn sâu đội trời mưa gió
Cấy nhanh tay Mẹ đan mạ thành hàng.

Cúc nở trắng vườn như báo hiệu xuân sang
Đào chớm nụ sẵn sàng khoe sắc thắm
Chỉ có Mẹ tôi giữa tiết trời rét đậm
Vẫn hăng say, tay chân nhúng lội bùn.

Đã mấy mùa rồi Xuân nồng ấm yêu thương
Bên bếp củi bánh chưng chờ mẹ nấu
Con đã rời xa thuở một thời neo đậu
Lỗi hẹn Xuân này, Xuân sau sẽ về thăm.

Lê Sáng Ngày 10 _ 01 _ 2018
Chưa phân loại
Uncategorized