Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ca Dao Khép Lại

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Vội vàng chi
chẳng cài then
Giữa khuya
đẩy cửa mon men gió vào

Dở dang
khúc viết ca dao
Đợi chờ cảm xúc
trăng sao gọi về

Giật mình
nửa tỉnh nửa mê
Con chữ thảng thốt
bốn bề vắng tanh

Lặng im
gió nép sau mành
Ca dao khép lại
thôi đành ngẩn ngơ!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ bạn muốn xem
  • Cô Láng Giềng Xưa
  • 7- Thơ Hay Ngắn Trích Đoạn Trong Nhất Lang Thư Quán
  • Thu Mơ
  • Thoảng Kiếp Người
  • Cánh Cửa Mùa Xuân
  • ++ Tìm Nhau... ++
  • Khắc Ghi Ơn Người
  • Vẫn Cứ Nghèo
  • Khoảnh Khắc Mơ Màng
  • Hẹn Cùng Trăng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Cao Hưng
  • Thu Hằng
  • Yên Nê
  • Minh Xuân
  • Bạch Cư Dị
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIMTHU)
  • Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg)
  • Ngọc Hạ
  • Kiều Trang
  • Hòa Vang
©2025 - CungThuGian.com