Nơi Hồn Anh Tình Thu Không Chết…

Tác giả: PHẠM KHANG

Trên đường đời
Anh đã bao lần sửng sốt trước mùa thu
Những trảng cỏ mơ màng đến lạ
Những ngàn lau vàng úa suối nguồn trong
Những thi phẩm khóc thương mùa ngái ngủ
Tranh lên màu cho kiệt tác lưu danh

Levitan và con đường mùa thu
Hoa lá như muốn đùa tạo hóa
Vàng như thể đời là cổ tích
Bướm nô tình bên hồn phách tài nhân

Ôi mùa lá thương cho cành lẻ bóng
Thương đến ngàn sau lá vẫn rụng bên thềm
Nuôi nức nở cho hồn thu lộng lẫy
Và em lại mơ màng diễm lệ áo thu bay…!

PK…
Chưa phân loại
Uncategorized