Nỗi Buồn Thế Kỉ 4

Tác giả: Thiên Ân

NỖI BUỒN THẾ KỈ 4
Nỗi buồn kéo sợi tơ vương
Em xa một bản tình buồn rụng rơi
Nhặt khoan chi , tiếng hợt hời
Trăm năm ôm bóng cút côi lạnh hồn

Nỗi buồn sỏi đá cô đơn
Đôi chân ai giẫm dỗi hờn cuồng ghen ?
Tình yêu co cụm, bon chen ...
Buồn trông kỉ niệm êm đềm vụt trôi

Nỗi buồn giẫy giụa tàn hơi
Lá vàng bật khóc phai phôi lìa cành
Ôm đồm một thoáng mong manh
Một thời níu áo ngày xanh rã rời

Nỗi buồn khô cạn đôi môi
Nghe chăng nứt nẻ chân trời nghe chăng ?
Ai còn dung dẻ , dung dăng ?
Ai còn bơi lội nhọc nhằn biển yêu ?

Nỗi buồn rũ bóng sớm chiều
Cánh chim tan tác , lòng hiu hắt lòng
Tiếc chi ở chốn biển Đông
Dã Tràng xe cát mênh mông khối sầu

Nỗi buồn mạng nhện thương đau
Chân tơ kẽ tóc rơi mau phương nào ?
Ôm chùm cay đắng xanh xao
Trái tim đánh thức nôn nao xa mờ

Nỗi buồn xô đẩy xác xơ
Trần gian điệp khúc dại khờ mơn man
Ngày 30/6/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized