Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Hồn

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Lạc bước mình ta giữa nẻo đời
Mơ thầm cuộc sống sẽ nhàn chơi
Nào hay quạnh quẽ ghì tâm vướng
Chợt thấy đìu hiu phủ não cời
Nhọc trí bao mùa ngâu chảy đẫm
Đau lòng mấy bữa lệ tràn khơi
Hoài ôm hụt hẫng sầu muôn kiếp
Rệu rã tình duyên vốn nửa vời.
2/4/2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Vô Hồn (Lâm Tú Thi)
  • Vô Hồn (Nam Toàn)
  • Vỗ Hờn (Nguyễn Khoa Điềm)
Thơ bạn muốn xem
  • Về Miền Thậm Xưng
  • Lá Vẫn Rơi
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (276)
  • Em Có Về Tháng Sáu Với Anh Không
  • Sầu Vương Lối Nhỏ
  • Hiểu Lẽ Đời
  • Em Ơi Đừng Vội Lấy Chồng!
  • Prélude Thất Tình 3
  • Hạ Chờ
  • Lý Do
Nhà thơ bạn muốn xem
  • THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
  • Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
  • Nguyên Nghĩa
  • Thi Nang
  • Hoàng Tiếu Thiên
  • Ngô Vững
  • Trần Phạm Minh Tuấn
  • Hùng Vĩnh Phước
  • Hoàng Định Nam
  • Donghoavang
©2026 - CungThuGian.com