Bốn Mùa Lạc Phận

Tác giả: Cạn Nguồn

Nhớ hôm nao em về không vội vã
Ý như còn sợ lạc bước anh theo
Hay tại mưa ít ghé mỗi buổi chiều
Nên cố níu kéo cơn mưa vào hạ

Mưa xóa dấu chân em trên các ngã
Để một hôm anh lạ bước đi tìm
Có còn chăng là những dấu chân chim
Đang tíu tít trong cổng trường khép kín

Mùa hạ qua gió thu về đưa tiễn
Cánh phượng yêu còn duy nhất trên cành
Tháng chín về bên góc cũ mình anh
Đợi trước cổng rồi ra về vàng võ

Đông đã hết mùa xuân vờn trong gió
Ngõ nhà anh rộn rã đón xuân về
Lòng buồn nghe pháo nổ tiễn em đi
Có trái đắng nằm trên mâm quà tết

Cạn Nguồn
Chưa phân loại
Uncategorized