Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bưởi Quê

Tác giả: Trần Thản

Cặp bưởi vườn em vốn chửa to
Nhưng em vẫn sợ các cậu mò
Vỗ vần ve vãn rơi mất núm
Nên em đành phải đỡ quang cho.
(TT)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Chàng Ngốc
  • Giọt Sương Mai
  • Nhắn Bạn Kim.
  • Ta Về
  • Vịnh Cái Cồn
  • Tiễn Anh.
  • Sợ Vỡ Mảnh Sương Mai
  • Vui Với Trăng
  • Năm Ngày Nữa
  • Cứ Vui Lên Bạn Ơi
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Buồn Chơi Vơi.
  • Đích Thật Là Ngài
  • Em Vẫn Cùng Ta ?
  • Có Em
  • Viết Về Một Người Đã Chết (1)
  • Trống Vắng
  • Thương Em Tuổi Tuất
  • Em Đã Ngủ Còn Lại Anh Với Con,thổn Thức Lòng Anh
  • Hỏi Mà Chi
  • Anh Chở Em Về
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Pham Doanh
  • Nhạc Thơ
  • Đan Dương
  • Nguyên Phong
  • Thúc Sinh
  • Phạm Nguyễn Như Anh
  • Tâm Vô Hối
  • Nguyễn Thanh Khê
  • Lưu Trọng Lư
  • Nguyễn Thị Giáng Châu
©2026 - CungThuGian.com