Nỗi Buồn Thế Kỉ 3

Tác giả: Thiên Ân

NỖI BUỒN THẾ KỈ 3
Nỗi buồn rớt bóng biển sâu
Chữ NGỜ ai hiểu nông sâu bao giờ ?
Dạo chơi trong cõi tình cờ
Nụ cười gượng gạo bơ vơ cuối đường

Nỗi buồn mặc áo phong sương
Qua cầu mới biết đoạn trường xa xôi
Mộng xưa chênh chếch bên đồi
Hoàng hôn xác lá hồn tôi ngập đầy

Nỗi buồn níu bóng cỏ cây
Một bờ luẩn quẩn mọc đầy ru mau
Ai về đâu ? Ai về đâu ?
Thương dùm ngày ấy cơn đau mịt mờ

Nỗi buồn đốt cháy trang thơ
Xin đi một chút dại khờ bao năm
Đeo mang số kiếp tơ tằm
Chốn hoang đường , ai hóa thân thẫn thờ ?

Nỗi buồn dằn vặt đợi chờ
Tìm trong ảo ảnh lòng xơ xác lòng
Gối đầu vào những mênh mông
Ta như bắt gặp hư không nghìn lần
Ngày 28/6/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized