Chiều Cuối Năm

Tác giả: A. KA THỦY

CHIỀU CUỐI NĂM
* A. Ka Thủy


Chiều cuối năm ta lang thang cùng gió
Rong ruổi theo mây về phía trời xa
Phố xá rực rỡ cờ hoa…
Người người hối hả
Mùa Xuân gõ cửa mỗi nhà.

Bỗng dưng mình thấy mình lẻ loi
Ngồi đếm giọt giọt café chạm môi hoàng hôn ngọt đắng
Chuông chùa vọng hồi hồi yên ắng
Chạnh lòng nhạc Trịnh vướng chân
“ Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt”.

“ Hạt bụi nào hoá kiếp
Để một mai tôi về
Chợt một chiều tóc trắng”
Ôi phận này… tái tê

Vỡ oà cuộc sống đáng yêu
Vỡ oà mùa Xuân rất thật
Cho ta ngộ được bao điều
Cho ta một chiều cuối nắm.
Cuối năm 2011
A.K.T
Chưa phân loại
Uncategorized