Chiều Cưối Năm

Tác giả: Thiên Ân

NGÀY CUỐI NĂM KHÔNG EM
Tờ lịch cuối ngậm ngùi không nói
Muôn lặng im hờn tủi trong lòng
Một năm dằng dặc má hồng
Một năm đèn sách tang bồng chông chênh

Rượu cạn li bồng bềnh giọt nhớ
Ngày cuối năm mắc nợ mắt ai?
Mật yêu chưa rót vào tai
Tiếng lòng đánh thức hết ngày lại đêm

Thầm mơ ước như chim trời ấy!
Chân ngây thơ bay nhảy hát ca
Nhún nhường ,cam chịu,lệ sa…
Đánh đu mưa gió quyện hòa hồn cây

Mặt đối mặt vũng lầy tội lỗi
Chiều quay lưng bối rối trời cao
Ôm làn sương mỏng năm nào?
Mong manh,vụn vỡ…tan mau tiếng cười

Người với người biếng lười chào hỏi
Trăng và sao lại dối lòng nhau
Một năm thăm thẳm chìm sâu
Giật mình,ngày mới buông câu hẹn hò
Cuối năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized