++ Dòng Máu Lạc Hồng 3 ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 131 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.

DÒNG MÁU LẠC HỒNG 3

Nguyễn Ngọc René
Từ Quảng Ngãi lãnh binh chống Pháp
Gò Công kia Đồng Tháp ghi danh
Trương Công Định đã hình thành
Giết Tây nổi tiếng sử xanh lưu truyền
*
Tuẫn tiết chết lời nguyền giữ nước
Gương hy sinh sau trước vì dân
Không màn thương xót đến thân
Chỉ vì đại nghĩa bao lần gian nguy...
*
Kim Loan
Trương Quyền nối cha truy đánh giặc
Về Tây Ninh thắt chặt cùng Cam (Cam-pu-chia)
Vùng lên khởi nghĩa phía Nam,
Miền Tây ba tỉnh ngập tràn đấu tranh.
*
Rồi sáu tỉnh thật nhanh kháng chiến,
Bao anh hùng quyết tiến chẳng lùi.
Chết vì đất nước an vui,
Hy sinh anh dũng ngậm ngùi nhớ ơn.
*
Nguyễn Trung Trực chẳng sờn gan sắt,
Đã hai lần giặc bắt, làm thơ.
Cỏ Nam còn đó đừng mơ,
Dân Nam còn đánh Tây chờ mà xem.
*
Cụ Đồ Chiểu êm đềm dùng bút,
Đánh giặc Tây chẳng chút sờn lòng.
Phan Văn Trị cũng tay không,
Cùng Hồ Huân Nghiệp tiến công giặc thù

24/10/2015
Chưa phân loại
Uncategorized