Dòng Máu Lạc Hồng - Phần 2 (Sơ Lược Lịch Sử Việt Nam Qua Các Nhân Vật Sự Kiện)

Tác giả: Hồng Dương

(Tiếp phần 1)
20. Thái sư TRẦN THỦ ĐỘ (1194–1264)
"Tâu bệ hạ xin khoan đừng sợ
Đầu thần đây đã nỡ rơi đâu "
Quan dân nhất trí công đầu
Đồng lòng tướng sĩ khổ sầu cũng qua
Cột trụ vững xây tòa bạc nén
Móng nền bền ngọn nến bùng lên
Giặc Nguyên hung ác kêu rên
Thái Sư oai vệ ghi tên lẫy lừng
21. Thập Đạo Tướng Quân TRẦN QUỐC TUẤN(1232–1300)
Hịch Tướng Sĩ thổi bùng... vang vọng
Hưng Đạo Vương trịnh trọng rõ ràng
Hiền thần báo quốc giang san
Trung quân- nghĩa hiệp; hèn gian - bạc lòng
Trận Tây Kết, đất Rồng cháy bỏng
Bến Chương Dương, lửa lộng trời bừng
Bạch Đằng, Vạn Kiếp sóng bung
Nguyên Mông khiếp sợ hồn tung phách hồn
22. PHẠM NGŨ LÃO (1255–1320)
Xông pha trận gan chôn dạ ngọc
Xứng đời trai thà bọc da lừa
Xả thân vì nước sao thừa
Trước sau, Ngũ Lão xin thưa hồn người !
Cầm tướng giỏi, quân ngời nhuệ khí
Đối trận Nguyên thỏa chí tang bồng
Một lòng trung nghĩa non sông
Xứng danh anh dũng đời trông mộng đời
23. TRẦN BÌNH TRỌNG (1259–1285)
Trần Bình Trọng muôn đời anh dũng
Mưu trí cao, khí dũng song toàn
“Nước Nam xin được ven toàn
Màng chi Vương Bác ; Quỷ Nam một lòng”
Đời tuấn kiệt tâm trong dạ sáng
Tỏa hào quang như áng mây ngàn
Thương cho gương sáng nắng tràn
Sáng ngời khí tiết giết tan giặc thù
24. TRẦN QUỐC TOẢN
Trần Quốc Toản trăng thu cũng ngại
Nắng Bình Than nghi ngại Diên Hồng
Hoài Hầu sầu lặng mênh mông
Xót xa ruột cắt mãi trông một lòng
“Phá cường địch" tấm lòng khí phách
" Báo hoàng ân”, một mạch xông pha
Hoan hô đại thắng về ta
Tướng quân tuổi nhỏ, bao la biển trời
25. LÊ LỢI(1385–1433)
Đại Ngu hỡi ! Rùa bơi Hoàn Kiếm
Trao gươm thần tìm kiếm minh vương
Lam sơn Lê Lợi tỏ tường
Sạch bong Minh giặc xưng Vương Việt này
Trời Đại Việt rồng bay phượng múa
Lấy chí nhân giệt chúa bạo cường
Đẹp lòng dân Việt tơ vương
Sử sanh còn đọng muôn đường ngày mai...
26. NGUYỄN TRÃI(1380–1442)
Sáng như ngọc Ức Trai trung liệt
Bậc kỳ tài viết tuyệt tuyên ngôn
Bình Ngô Đại Cáo tri tôn
Hung tàn ác báo xin chôn vĩnh hằng
Cho Đại Việt sánh bằng sao sáng
Lấp lánh soi tỏa áng trăng thanh
Mong cho Đại Việt an lành
Ức Trai mãn nguyện trong xanh biển trời !
27. Vua LÊ THÁNH TÔNG (1460-1497)
Trời Đại Việt vua tôi như một
Sử thi bay đến tột vinh quang
Giang sơn đất nước vẻ vang
Thái bình thịnh trị muôn đàng dân an !
Vua như thánh tinh anh hiền giỏi
Học vấn cao thắm gọi vị đời
Tao đàn hai tám ánh ngời
Thơ văn tuyệt đỉnh xin mời lòng dân...
28. TRỊNH–NGUYỄN PHÂN TRANH (1767-1788)
Trời đất Việt mờ dần đêm tối
Trịnh–Nguyễn tranh tóc rối ai se !
Lòng bầm ai xát mà tê
Đau lòng dân Việt não nề đắng cay
Nhơ nhuốc quá xấu thay Chiêu Thống
Cõng rắn xa để chống gà nhà
Chém cha chết mẹ không tha
Lòng dân Việt hận xót xa muôn trùng
29. Hoàng đế QUANG TRUNG (1788-1792)
Vai áo vải đập bung trời bể
Rộn bốn bề trống để thúc quân
Quân dân trùng điệp tụ quần
Dẹp tan Minh giặc trị vì núi sông
Chúa Tịnh khiếp, chạy nhông nhà Nguyễn
Xoài Mút xưa viết truyện Rạch Gầm
Đống Đa, Tam Điệp, pháo gầm
Quang Trung lẫm liệt, ươm mầm Phú Xuân
30. NGUYỄN TRI PHƯƠNG (1800–1873)
Việt Nam khổ dân đần tại Pháp
Nguyễn Tri Phương quyết đáp giặc Tây,
Thắng - thua, Thành - bại chi đây
Quyết đem sức mọn ra xây lũy thành
Triều bạc nhược, ngại tranh chiến trận
Vua đớn hèn, uất hận lòng Phương
Hiên ngang đối trận xa trường
Thà làm quỷ dữ không tường vinh hoa...
31. TRƯƠNG ĐỊNH (1821–1864)
Lòng trung hiếu đơm hoa thơm mãi
Vẹn trung trinh, Đại Soái Bình Tây
Mãi mã dân khổ thợ cày
Chối phăng danh lợi, đắng cay một lòng
Coi thường tước, lòng trông chi lộc
Một dạ thôi áo mộc dân cày
Công đồn, tập kích diệt Tây
Hy sinh anh dũng trùng vây.xa trường...
32. NGUYỄN TRUNG TRỰC (1838–1868)
Hiên ngang đánh địch vương sông nước
Thống lãnh binh đốc bước quân theo
Kiên Giang Rạch giá hò reo
Ghi tên Trung Trực phá neo tàu thù
"Cỏ còn mọc cho dù Trực chết" ( Ý nói của NTT)
Giết thằng Tây chi tiếc máu xương
Hà Tiên, Phú Quốc ...nhớ thương
Linh hồn Trung Trực còn vương đất này...
33. TÔN THẤT THUYẾT (1839–1913)
Cao nhân hỡi trời cao cao quá
Đấng anh tài chưa thỏa ước mong
Thượng Thư Binh Bộ huyết đông
Cần Vương chiếu dụ sử đong sách truyền
Lòng quả cảm quyết tuyên kháng giặc
Phò Hàm Nghi để mặc xác thân
Hỡi ơi nát bấn lòng dân
Hoài mong thua cuộc lòng dần như tương
34. NGUYỄN THIỆN THUẬT (1844–1926)
Ngài Mạnh Hiếu Cần vương phụng chiếu
Bãi Sẫy này lòng tỏ nước trong
Tự Đức tài đức không xong
Oái oăm hòa ước sao trông Pháp quyền
Nguyễn Thiện Thuật hậu duyên Nguyễn Trãi (Hậu duệ Nguyễn Trãi)
Sao làm ngơ đạo trái lẽ trời
Xứng danh anh dũng muôn đời
Cử nhân Nho học phụng lời nước non ( Ông là cử nhân Nho học)
35. ĐINH CÔNG TRÁNG (1842–1887)
Đinh Công Tráng ! nước non binh lửa
Ba Đình ơi ! lũy tựa thép dày
Trại Cần, Kẻ Sở, mưu bày
Làng Thong, Kẻ Bưởi, đánh bay Pháp thù
Thăng Long hỡi quân thù còn đó
Lòng phẫn cam đâu có vấn vương
Phụng mệnh chiếu chỉ cần Vương
Quyết xông pha trận tiếc thương chi đời.!
36. PHAN ĐÌNH PHÙNG (1847–1895)
Đất Hà Tĩnh ru hời ngàn dặm
Phan Đình Phùng tiếng dặm Châu Phong ( tên hiệu )
Chiến bào nung nấu oai phong
Tâm can căm hận quan trong giặc ngoài
Quyết tâm chí xây hoài bảo lớn
Đắp thành cao chịu đớn đau nhiều
Dồn tâm, dốc trí bao nhiêu
Hương Khê kháng chiến cũng nhiều...mười năm !.
37 HOÀNG HOA THÁM (1851–1913)
Hoàng Hoa Thám hổ nằm Yên Thế
Lòng căm thù ước bể trời xanh
Đề Dương - Đề Thám tinh anh ( Đề Dương cũng là HHT)
Hưng Yên, Yên thế Xây thành lũy cao
Bao ao ước lòng nào cho đặng
Giết giặc Tây phải gắng sức chung
Đồng Hom, Hàm Lợn ngại ngùng (Trận Đồng Hom, Chiến dịch Hàm Lợn)
Ba mươi năm lẻ muôn trùng xứng danh.
38. PHAN CHU TRINH(1872–1926)PHAN BỘI CHÂU(1867–1940)
Nuôi ý chí Duy Tân đất nước(phong trào Duy Tân)
Phan Chu Trinh dạo bước khắp nơi
Việt, Trung, Pháp, Nhật nơi nơi
Cần vương vẫy gọi xá phơi thân mình...
Cao ngất đạo với tình đất nước
Phan Bội Châu nguyện bước tiên phong
Tìm đường để cứu đất Long
Dựa vào nước Nhật sao đong được đầy...(Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục)
39. HỒ CHÍ MINH(1890–1969)
Non sông Việt long lanh sao sáng
Hồ Chí Minh đẹp rạng sơn hà
Sang trang dân tộc chúng ta
Tuyên ngôn độc lập nước nhà bay cao
Vị lãnh tụ tối cao đất nước
Chân lý nào xứng trước trời Nam
Hòa bình - độc lập muôn năm
Bác Hồ sống mãi Việt nam sáng ngời...
40.VÕ NGUYÊN GIÁP(1911–2013)
Võ Nguyên Giáp sáng ngời sử sách
Khắp năm châu tựa rách địa cầu
Pháp, Mỹ thua phục thấm sâu
Đại tướng Nguyên Giáp công đầu sử ghi.
Ôi đẹp quá có gì hơn thế
Đại tướng tài tên để gương soi
Thế giới kiêng nể giống nòi
Việt Nam đẹp mãi là nòi Lạc Long !.
41. LỜI KẾT
Hỡi Xã Tắc con Rồng cháu Lạc
Hồ Chí Minh đã tạc sách vàng
Lịch sử nay đã sang trang
Việt Nam đẹp lắm sánh ngang bốn bề
Lời Bác dạy gối kê cố học:
"Dân Việt ta phải học sử ta"
Để cho tươi thắm nước nhà
Việt Nam đẹp mãi như tòa lầu xinh.!.
Chưa phân loại
Uncategorized