Nỗi Buồn Cuối Năm

Tác giả: Thiên Ân

NỖI BUỒN CUỐI NĂM
Nỗi buồn giăng kín cuối năm
Hẹn hò , hò hẹn , tơ tằm , tằm tơ
Bao giờ giọt nắng cho thơ
Tình em ôm nhớ đêm mơ mộng ngày

Nỗi buồn lá rụng sân ai ?
Con đường tắt gió phôi phai nửa vời
Môi hồng chưa chạm em ơi!
Trêu đùa bóng gió không lời dối gian

Nỗi buồn như mảnh đất hoang
Trăm năm cỏ dại dọc ngang trở mình
Tiếng kêu văng vẳng gọi tình
Chiều dài muôn thuở khéo in vai người

Nỗi buồn thương tuổi hai mươi
Kẻ Nam , người Bắc nụ cười vỡ đôi
Mê nhau lí sự lẽ đời
Ngậm cay nuốt đắng đau vời vợi đau

Nỗi buồn chấm phá nơi đâu ?
Tóc tơ rời rạc trời cau có trời
Đường thơ cắt xén muôn nơi
Tự tình khoảng lặng ai ngồi với em ?

Nỗi buồn giấu kín tuổi tên
Cuối năm tính sổ xui hên đôi lần
Dần dà ân ái khép sân
Câu thơ lục bát gieo vần mông lung
Xuân 2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized