Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Người Đàn Bà Cướp Đi Ánh Sáng Thời Gian

Tác giả: Mr.Smile

Người đàn bà cướp đi ánh sáng thời gian
Bằng mắt của mình may chiếc áo ủ tình
Nàng phóng lao vào đêm đen với câu hỏi
Bởi sở thích nhất thời kỳ cục tối tăm.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Biển Khóc
  • Mận
  • Thôi Em !
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 156
  • Khúc Giao Duyên..
  • Chiều Hôm Qua Gạp Oranges Trọc Lốc !
  • Anh Thề Rằng
  • 621 - Bà Và Cháu
  • Bờ Môi Ai
  • Một Đêm Nói Chuyện Với Gái Quê
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chưa Biết
  • Hàn Tương Thi
  • Nguyễn Đức Sơn
  • Vivi
  • Lê Thị Ý
  • Dã Qùy
  • ShinichiTN
  • Hoan Phan
  • Phạm Thị Quỳnh
  • Quốc Ngân
©2026 - CungThuGian.com