Nỗi Buồn Cuối Năm 1

Tác giả: Thiên Ân

NỖI BUỒN CUỐI NĂM
Thân tặng : H.T.B.H ( GV Trường THPT Phước Vĩnh , Bình Dương )
Ngày cuối năm ve nằm than thở
Phượng chớm già gieo nhớ trên cây
Học trò vỗ cánh xa bay
Sân trường khoảng lặng ngắn dài đó đây

Ngày cuối năm bóng gầy thấp thoáng
Tiếng giảng bài đứt đoạn vỡ đôi
Đeo mang luống những ngậm ngùi
Ơi cô giáo trẻ buồn vui ngân lòng !

Ngày cuối năm lời không bóng gió
Điệu lặng thầm bỏ ngỏ chốn nao ?
Tiếng cười , giọng nói tan mau
Trông vời song cửa nôn nao tâm hồn

Ngày cuối năm bồn chồn gan ruột
Đêm từng đêm thức suốt soạn bài
Bến bờ úp mở , chia tay ...
Thương trang giáo án lời hay ngọt ngào

Ngày cuối năm rơi vào khoảnh khắc
Bục giảng kia góp nhặt trăm điều
Học trò đôi mắt trong veo
Nghìn năm bụi phấn bay theo dấu hài

Ngày cuối năm phôi phai giọt nắng
Tiết cuối cùng vương vấn , vấn vương
Con thuyền kiến thức bốn phương
Thầm thì ngọn gió con đường tuổi mơ
Ngày 30/6/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized