Nỗi Buồn Cơn Mưa

Tác giả: Thiên Ân

NỖI BUỒN CƠN MƯA
Cơn mưa ngày ấy còn buồn
Thương cánh chuồn chuồn ươn ướt ngày thơ
Người đi bỏ mặc mong chờ
Rối rắm đôi bờ đôi ngã chia li

Cơn mưa gột rửa sân si
Lạ lẫm sù sì vời vợi đau thương
Ngày anh hái mộng tư tương
Hài kịch vở tuồng men đắng đầy môi

Cơn mưa tắm gội cuộc đời
Buông hết thiệt thòi vào hẻm chiều sâu
Thơ tình chưa kịp trao nhau
Ủ rũ nát nhàu giấc trẻ ngày xanh

Cơn mưa đập vỡ tan tành
Ai ngắt lá hành , ai nhổ gốc chanh?
Ta về lượm lặt chòng chành
Hiu hắt lá cành , eo éo em ơi!

Cơn mưa ngồn ngộn tàn hơi
Chuyện cũ xa rồi ai níu kéo ai?
Áo em một thuở phơi bày
Anh cứ miệt mài vun đắp tình yêu

Cơn mưa sầu réo tịch liêu
Thương vạn buổi chiều giọt lệ còn rơi
Đau thương mọc cánh muôn nơi
Áo mỏng một thời ta ngất ngưởng say

Cơn mưa đâu của riêng ai
Buông tiếng thở dài não nuột bờ tim
Ta đi tìm , ta đi tìm
Vạn vật nổi chìm một kiếp lênh đênh
Ngày 16/4/2021
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized