Xem Em Tắm

Tác giả: Lê Gia Hoài

Thơ: Lê Gia Hoài

Nhìn em tắm dưới nắng chiều
Giữa dòng suối nhỏ trong veo nước nguồn
Rừng nghiêng thác đổ mây tuôn
Gió ngẩn ngơ đứng không buồn bay đi.

Đá kia bỗng hóa ngu si
Còn anh hóa đá thôi thì lặng câm
Một đàn ngỗng trắng đang nằm
Dương đôi cánh mỏng âm thầm lượn bay.

Ước gì hóa khúc suối này
Cùng nàng thỏa nỗi đắm say vẫy vùng
Ước gì mình được tắm chung
Trên dòng suối nhỏ ta cùng hoan ca…!

La la la lá la la la… Trả hàng cho Nữ Sĩ đây!


TẮM..

Thơ Mỹ Hạnh.

Nàng buông váy áo còn đâu?
Làn da trắng mịn bên màu nước xanh
Đố ai có thể bước nhanh
Sương hay làn nước buông mành trong mơ.

Nắng chiều thơ thẩn thẫn thờ
Một đàn ngỗng trắng ngẩn ngơ ngắm nhìn
Lặng im,im lặng ,lặng im
Lắng nghe tiếng nước đang tìm nẻo đi.

Chiều nghiêng chớp chớp hàng mi
Suối im im chảy mây im im chờ
Đá ven bờ đứng bơ vơ
Cây ven bờ đứng thẫn thờ ngu si.

Giá trời cho tớ biết đi
Theo ngay xuống suối cùng thi với nàng.
Chưa phân loại
Uncategorized