Níu Hạ

Tác giả: Hương Ngọc Lan

Hạ đã tàn rồi phải không anh?
Ve thôi không hát, nắng thôi nồng
Phố chiều cánh phượng không còn thắm
Hoa bằng lăng rụng tím bên song

Hạ giã biệt rồi anh biết không ?
Lá nhuộm màu Thu nắng trải đồng
Lãng đãng mưa chiều giăng kín lối
Ngập hồn tê tái ... nhớ mênh mông

Hạ đi thật rồi anh biết không ?
Còn không thề thốt với mặn nồng
Ngơ ngác con đò trên bến vắng
Lục bình xơ xác ngập khúc sông

Chốn cũ bây giờ ai có mong?
Người xưa vẫn mãi ở trong lòng
Đưa tay níu vội mây mùa Hạ
Nghe buồn lá đổ xuống chênh chông

Hương Ngọc Lan
Chưa phân loại
Uncategorized