Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Những Vì Sao Run Rẩy – Nhưng Rất Lạ

Tác giả: Mr.Smile

Những vì sao run rẩy – nhưng rất lạ
Và những linh hồn lạnh lùng như đá
Khi ta đi về bóng tối hư vô?
Và liệu ta có nhận thức được thế giới này.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Những Vì Sao Diệu Kỳ, Sáng Ngời, Yên Lặng (Mr.Smile)
  • Những Vì Sao Mùa Đông (Trần Đức Phổ & Sara Teasdale)
  • Những Vì Sao Đen (Ngô Tự Lập)
Thơ bạn muốn xem
  • Yêu Quê Hương
  • A--- Nỗi Buồn Đêm Nguyên Tiêu
  • Buôn Hồ Chúa Nhật
  • 749 - Một Dáng Chiều
  • Thế Sự
  • Ông Phỗng Đá
  • Đứng Lên Từ Vấp Ngã
  • Câm
  • Khi Tôi Đến
  • Làm Quen...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
©2026 - CungThuGian.com