Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Những Vì Sao Diệu Kỳ, Sáng Ngời, Yên Lặng

Tác giả: Mr.Smile

Những vì sao diệu kỳ, sáng ngời, yên lặng
Trong Vũ Trụ này lửa chưa tắt hẳn.
Ta không chiêm ngưỡng Vũ Trụ được nữa
Khi nòi giống không còn nơi thế gian...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Những Vì Sao Mùa Đông (Trần Đức Phổ & Sara Teasdale)
  • Những Vì Sao Run Rẩy – Nhưng Rất Lạ (Mr.Smile)
  • Những Vì Sao Đen (Ngô Tự Lập)
Thơ bạn muốn xem
  • Niềm Trống Trải
  • Đêm Đông Và Nỗi Nhớ
  • Mơ Màng...?!?
  • Tôi Lại Mình Tôi
  • Ngăn Kéo Trống
  • Trước Biển
  • Góc Tình Thơ
  • Viết Về Sonhavy
  • Lá Rụng Rồi Em
  • Cõng Nắng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tú
  • Lưu Vỹ Bửu
  • KIM MINH CHÂU NAM
  • Thành Sơn
  • CHÍNH TRỊ
  • Trinh Cẩm Lệ
  • Thúy Oanh
  • Mặc Nhân Sơn
  • Lamca
  • Lê Bá Thịnh
©2025 - CungThuGian.com