Nợ Đời

Tác giả: Hà Huy Sơn

Tổ đầy con mẹ đi tìm cá
Cha không nhà con đứng đợi trông
Đứa vẫy nhành cây, đứa lau nước mắt
Lấy mặt trời gửi thương nhớ đến cha.
Mất cha rồi mẹ cần lao sớm tối
Đôi tay gầy chai sạn nắng mưa
Tóc xanh điểm bạc lưa thưa
Vì con mẹ vẫn sớm, trưa, ra đồng
Những lần trời đổ cơn giông
Một thân mẹ vẫn gồng mình dưới mưa
Che cho khỏi ướt con thơ
Giữ cho tổ chắc...nên giờ héo hon.
Trái tim mẹ vẫn sắt son
Tuy rằng cha đã không còn kề bên
Xin trời giữ chút bình yên
Để cho mẹ trả nợ duyên với đời.
Chưa phân loại
Uncategorized