Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Mình

Tác giả: Hà Huy Sơn

Đêm dài thao thức.. nhớ ai?
Vầng trăng đã rụng cuối trời xa xa
Gió nay cũng chẳng rung hoa
Lấy gì gửi nhớ từ...Ta...tới Mình?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thu Vắng Em
  • Màu Tối
  • Hỏi Trăng
  • Nợ Đời
  • Vô Đề
  • Muốn Nói Yêu Em
  • Hỏi Mùa Thu
  • Gọi Em Mùa Thu
  • Thu Xưa
  • Vắng Em
Thơ bạn muốn xem
  • Mong Manh Cảm Xúc
  • Đường Tình (Mùa Đông)
  • Như Là Em Qua Đây
  • Yêu Chay Em Ứ Chịu
  • Về Với Thanh Hoá
  • Tóc Em Toả Xuống Mặt Anh
  • Không Đề
  • Chiều Phố Thị Nhớ Em
  • 2021 Hoa Kỳ Đến Lúc Thay Người
  • Tôi Đã Định
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thái
  • Sương Anh
  • Ấu Tím
  • Đoạn Trường
  • Thi Ngẫu
  • Đoàn Vị Thượng
  • Gel HD
  • A
  • Được Nắng
  • Nguyễn Khuyến
©2025 - CungThuGian.com