Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vắng Em

Tác giả: Hà Huy Sơn

Em đi đã độ mấy mùa
Xuân qua, hè tới, thu tàn, đông sang
Gió nay cũng thổi vội vàng
Trăng treo một mảnh ánh tàn hắt hiu
Vườn hồng vắng tiếng chim kêu
Hoa buồn không nở, cỏ rêu mọc dày
Đàn kia cũng đã đứt dây
Bút nghiên xếp lại chờ ngày làm thơ...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thu Vắng Em
  • Màu Tối
  • Hỏi Trăng
  • Nợ Đời
  • Nhớ Mình
  • Vô Đề
  • Muốn Nói Yêu Em
  • Hỏi Mùa Thu
  • Gọi Em Mùa Thu
  • Thu Xưa
Thơ tương tự
  • Vắng Em (Sy Sesong Sao)
  • Vắng Em (Nguyên Đỗ)
  • Vắng Em (Hàn Giang)
  • Vắng Em (Thiên Lý)
  • Vắng Em (Nắng Xuân)
  • Vắng Em (Nguyễn Thành Sáng)
  • Vắng Em (Xóm Đồng)
  • Vắng Em (ĐỨC NGUYÊN)
  • Vắng Em (Thanh Huy)
  • Vắng Em (Cảnh Ngọc)
Thơ bạn muốn xem
  • Buồn Trông Ra Cửa Nhìn Mưa
  • Trở Lại Thăm Xứ Quảng
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (519)
  • Lá Hôn
  • Để Lại Gì?
  • Sắc Vàng & Mong Ước ?☘️
  • Nếu Một Ngày
  • Con Đường Khuya
  • Phượng Vỹ Buồn
  • Vẽ Lại Nét Tình ...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Hữu Dũng
  • Nhựt Trường
  • Hương Quế
  • NGUYÊN HOANG
  • Việt Hưng
  • Trâm Anh
  • Trinhcamle
  • Lanh
  • MAI TUẤN
  • Linh Lan
©2026 - CungThuGian.com