Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hỏi Trăng

Tác giả: Hà Huy Sơn

Trăng ơi trăng, phải nàng nơi xa ây?
Xóa tóc dài đứng nép dưới thềm hoa
Cũng nhìn mi ước nguyện giống như ta
Một lần yêu, một lần cho, một lần hò hen...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thu Vắng Em
  • Màu Tối
  • Nợ Đời
  • Nhớ Mình
  • Vô Đề
  • Muốn Nói Yêu Em
  • Hỏi Mùa Thu
  • Gọi Em Mùa Thu
  • Thu Xưa
  • Vắng Em
Thơ tương tự
  • Hỏi Trăng (Đông Hòa)
  • Hỏi Trăng (Hồng Dương)
  • Hỏi Trăng (Hồ Xuân Hương)
  • Hỏi Trăng (Lệ Tình)
  • Hỏi Trăng Ii (Hồ Xuân Hương)
  • Hỏi Trăng Rằng ! (Tlan)
  • Hỏi Trăng...? (Hoàng Nghi)
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Của Mưa
  • Sửa Lại Cánh Diều
  • Giây Phút Hiện Tại Nói Đã Không Còn
  • Cuối Trời Đầy Gió
  • Em Là Tình Anh Ở Cuối Chân Trời...
  • Thở Dài Cùng Đêm
  • Nuối Tiếc Tình Xa
  • Vầng Trăng Sống Mòn
  • Gửi Trọn Tâm Tình.......
  • Chúc Mừng Năm Mới 2015
Nhà thơ bạn muốn xem
  • BS.Bạch Liên
  • GQM - Thúy Lan
  • Trần Thế Phong
  • Hồng Dương - Mai Thảo
  • Hoàng Dũng Sỉ
  • Đỗ Thanh Vân
  • Đặng Toản
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Phạm Thành
  • Oki
  • Nvpk
©2026 - CungThuGian.com