Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hỏi Trăng Ii

Tác giả: Hồ Xuân Hương

Trải mấy thu nay vẫn hãy còn,
Cớ sao khi khuyết lại khi tròn.
Hỏi con bạch thố đà bao tuổi,
Hở chị Hằng Nga đã mấy con?
Đêm tối cớ chi soi gác tía?
Ngày xanh còn thẹn với vừng son.
Năm canh lơ lửng chờ ai đó?
Hay có tình riêng với nước non?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đề Đền Sầm Nghi Đống
  • Qua Kẽm Trống
  • Đánh Đu
  • Vài Bài Thơ
  • Họa Lại Thơ Mai Sơn Phủ
  • Ốc Nhồi
  • Ngụ Ý Tốn Phong, Kí Nhị Thủ
  • Con Cua
  • Cảnh Thu
  • Cái Quạt Giấy - Bài 2
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Của Mưa
  • Sửa Lại Cánh Diều
  • Giây Phút Hiện Tại Nói Đã Không Còn
  • Cuối Trời Đầy Gió
  • Em Là Tình Anh Ở Cuối Chân Trời...
  • Thở Dài Cùng Đêm
  • Nuối Tiếc Tình Xa
  • Vầng Trăng Sống Mòn
  • Gửi Trọn Tâm Tình.......
  • Chúc Mừng Năm Mới 2015
Nhà thơ bạn muốn xem
  • BS.Bạch Liên
  • GQM - Thúy Lan
  • Trần Thế Phong
  • Hồng Dương - Mai Thảo
  • Hoàng Dũng Sỉ
  • Đỗ Thanh Vân
  • Đặng Toản
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Phạm Thành
  • Oki
  • Nvpk
©2026 - CungThuGian.com