Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hỏi Trăng

Tác giả: Lệ Tình

Chiếc lá vàng khô xót giữa cành
Khi làn gió thổi lá rơi nhanh
Vầng trăng một bóng soi hồ nước
Mỗi độ thu về lá hết xanh
Gửi tấm chân tình theo gió cuốn
Cô đơn thưởng nguyệt giữa đêm thanh
Canh khuya lặng vắng buồn ngơ ngẩn
Hỏi nguyệt bây giờ mấy tuổi xanh?
28Jun2021
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hạ Buồn Chớm Thu
  • Hoa Phượng Tím
  • Bắt Thang Lên Hỏi Ông Trời
  • Nếu...
  • Đành Thôi
  • Bài Thơ Anh Viết
  • Em Mang Mùa Hạ Đi
  • Xin Vùi Kỷ Niệm
  • Đâu Đường ... Cuối Đường (3)
  • Lạc Giấc Mơ
Thơ tương tự
  • Hỏi Trăng (Đông Hòa)
  • Hỏi Trăng (Hà Huy Sơn)
  • Hỏi Trăng (Hồng Dương)
  • Hỏi Trăng (Hồ Xuân Hương)
  • Hỏi Trăng Ii (Hồ Xuân Hương)
  • Hỏi Trăng Rằng ! (Tlan)
  • Hỏi Trăng...? (Hoàng Nghi)
Thơ bạn muốn xem
  • Chốn Cũ
  • Dạ Khúc Ngâm
  • Vẫn Yêu Người
  • Điều Rất Nhỏ
  • Arsenal !!! Tôi Yêu...
  • Áo Dài Ơi
  • Những Vần Thơ Kỹ Niệm 18 !!!
  • Con Nước Ngược Dòng
  • Hà Nội Với Những Cơn Mưa
  • Kiếp Người Ta
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ttbn
  • Nguyễn Thủy Tiên
  • Vân Đài
  • Phiến Băng
  • Lâm Kiến An
  • Cỏ Mai
  • Hoa Phượng Vàng
  • Bùi Nhật Nam
  • Song Nhi
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Hồng Dương
©2025 - CungThuGian.com