Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hỏi Trăng...?

Tác giả: Hoàng Nghi

Đêm khuya hiu quạnh chỉ mình ta
Ngắm ánh trăng vàng với gốc đa
Gởi gió đôi lời thăm Chú Cuội
Nhắn mây vài ý hỏi Hằng Nga
Chuyện xưa duyên nợ thường chia rẽ
Tích cũ tơ tình cũng cách xa
Có phải tình yêu là thế hả ?
Nhưng lòng ta vẫn muốn yêu qua ...



Mai Hoàng Nghi .....Vương Hoàng Nghi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trễ Hẹn
  • *** Trăng Tình Rụng *(Fb)
  • Phận Nghèo
  • Ánh Trăng Đêm Buồn !
  • Buồn Trăng (Fb)
  • Hoa Bằng Lăng
  • Kẻ Suy Tình
  • Lỡ Mộng (Fb)
  • Hồi Ức Truyện Kiều
  • Sắc Hoa Hồng
Thơ tương tự
  • Hỏi (Chuồn Chuồn Ớt)
  • Hời (Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc))
  • Hỏi (Nguyễn Thái)
  • Hỏi (Đỗ Xuân Nguyên)
  • Hỏi (Hữu Thỉnh)
  • Hỏi (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Hỏi (Việt Dương Nhân)
  • Hỏi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Hỏi (Phuongvu)
  • Hỏi (Gió Bụi)
Thơ bạn muốn xem
  • Chốn Cũ
  • Dạ Khúc Ngâm
  • Vẫn Yêu Người
  • Điều Rất Nhỏ
  • Arsenal !!! Tôi Yêu...
  • Áo Dài Ơi
  • Những Vần Thơ Kỹ Niệm 18 !!!
  • Con Nước Ngược Dòng
  • Hà Nội Với Những Cơn Mưa
  • Kiếp Người Ta
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ttbn
  • Nguyễn Thủy Tiên
  • Vân Đài
  • Phiến Băng
  • Lâm Kiến An
  • Cỏ Mai
  • Hoa Phượng Vàng
  • Bùi Nhật Nam
  • Song Nhi
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Hồng Dương
©2025 - CungThuGian.com