Những Tấm Lòng Không Tên

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Người đàn ông lịch lãm
Bước vào quán cà phê
Ông gọi người phục vụ
- Cho một li cà phê!

Khói quyện hương ngây ngất
Không gian trầm vấn vương
Lúc tính tiền ông bảo
- Tính thêm ly trên tường!

Anh bồi vui vẻ viết
Vào mảnh giấy "MỘT LY"
Rồi cẩn thận mang dán
Bức tường ngang lối đi

Có vài người như thế
Trên tường chẳng có ai
Cớ sao người ta lại
Uống một mà tính hai ???
...
Rồi một hôm tôi đến
Quán cà phê hôm nào
Bỗng thấy người nghèo khó
Từ xa cũng bước vào

Nếp hằn vương cát bụi
Áo phong trần gió sương
Ông kêu người phục vụ
- Ly cà phê trên tường!

Hương cà phê dịu đắng
Trên vành môi cháy khô
Người đàn ông hạnh phúc
Dạt dào muôn ý thơ

Ông bước ra khỏi quán
Mà lòng bao vấn vương
Anh bồi vui vẻ đến
Gỡ " MỘT LY" trên tường

Tôi giật mình chợt hiểu
Ôi tình người mênh mông
Cúi đầu thầm cảm phục
Bao la những tấm lòng!!
_____________________
Chưa phân loại
Uncategorized