Những Chuyện Tình Dang Dở 33

Tác giả: Diệp Ly

NHỮNG CHUYỆN TÌNH DANG DỞ
***************
33

VẠN LÝ TÌM CHỒNG
???
Thu cuối mùa thổn thức tiếng mưa đêm
Gió dạo bước bên thềm nghe tâm sự
Trong giá rét chạnh thương nàng Khương nữ
Chớm đông sang đan áo gửi cho chồng.

Bước đăng trình ngàn dặm mỏi mòn trông
Thành vạn lý mênh mông đường sương gió
Dấu hài thêu giẫm bừa trên lối cỏ
Đá chông chênh loang đỏ máu chung tình.

Từ chàng xa dang dở nghĩa ba sinh
Thân đơn côi một mình lo đạo hiếu
Xây Trường Thành bởi Tần Vương ban chiếu
Mấy đông trôi vóc liễu đã hao gầy.

Mà người đi như gió thoảng mây bay
Đêm nhớ thương ngày dài mòn mỏi đợi
Cánh chim xa cứ xa xôi diệu vợi
Để thương sầu quằn quại mảnh hồn đơn.

Đông giăng trời cho nỗi nhớ đầy hơn
Gói hành trang lên đường tìm bạn ngọc
Dẫu gian nguy dẫu bao nhiêu khó nhọc
Nẻo núi rừng gai góc chẳng từ nan.

Bước độc hành sương gió mấy mùa trăng
Mới đến được Trường Thành tên Vạn Lý
Bóng hình xưa nàng tìm hoài chẳng thấy
Trong thâm tâm nghi ngại chuyện không lành.

Nàng hỏi dò khắp tất cả chung quanh
Mới hay chàng bỏ mình từ lâu lắm
Xác vùi chôn lòng đất sâu thăm thẳm
Cả khung trời mây xám phủ màu tang.

Trong đớn đau nàng gào khóc thở than
Nước mắt rơi tuôn tràn như dòng suối
Trời động tâm hay đất bằng sám hối
Thành vỡ tan bối rối cả quân tình.

Nghe tiếng đồn về liệt nữ trung trinh
Tần Thủy Hoàng muốn nhìn cho tạn mặt
Rồi vấn vương khi tận tường nhan sắc
Muốn cùng nàng xây đắp mộng vàng son.

Những uất hơn chồng chất tựa ngàn non
Không đành tâm cúi lòn vì quyền thế
Nàng Mạnh Khương dụng trí tài mưu kế
Thuận ba điều vua sẽ được vầy duyên.

Điều thứ nhất tìm thân xác vẹn nguyên
Để người nơi cửu tuyền còn yên dạ
Điều thứ hai hậu táng như vương giả
Để toại lòng thỏa dạ kẻ ra đi.

Điều thứ ba vương đế phải khắc ghi
Người đã thác cũng vì câu thần tử
Là minh quân nghĩa tình cần vẹn giữ
Mặc áo xô đưa tiễn một linh hồn.

Muốn hoàn thành tâm nguyện của giai nhân
Tần Thủy Hoàng chẳng bận lòng suy nghĩ
Trong mê say đã vội vàng đồng ý
Để người thương yên chí với chân tình.

Có ai ngờ khi trọn đạo ba sinh
Nàng Mạnh Khương trầm mình theo dòng nước
Mong vẹn gìn câu ân tình thuở trước
Cùng vong phu thề ước chẳng phai mờ.

Một chuyện tình dang dở đẹp như mơ
Để thế nhân tôn thờ trong tâm tưởng
Đường dầu ngắn đời rẽ chia hai hướng
Vẫn tìm nhau lối xuống cõi a tỳ.

Khóc cho người lệ ướt đẫm bờ mi
Lời thiên cổ thầm thì đêm trở gió
Kể trong mơ câu chuyện ngàn xưa đó
Trong ánh đèn mờ tỏ giữa cơn mưa

Thương nát lòng nắn nót viết thành thơ ..

DL 15/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized