Câu Chuyện Hằng Nga

Tác giả: Thiên Ân

CÂU CHUYỆN HẰNG NGA
Hằng Nga thay áo bên sông
Tóc gió bềnh bồng chao sóng nghiêng nghiêng
Bờ vai ơi hãy ngoan hiền!
Một thoáng êm đềm mọc lá non tơ

Hằng Nga môi đỏ ,ơ hờ
Chín mọng đôi bờ má ửng hây hây
Tròn xuân lồng ngực căng đầy
Mát mẻ đêm dài khao khát đòi yêu

Hằng Nga trần trụi ,mỹ miều
Mắt thả đường chiều ngàn sợi câu thơ
Tòa thiên nhiên, đẹp như mơ
Kẻ đợi, người chờ thấp thoáng đưa hương

Hằng Nga chải tóc soi gương
Quân tử tầm thường ném đá gièm pha
Mộng xuân hơ hớ đêm xa
Áo yếm đôi tà khép mở lời ca

Hằng Nga ơi hỡi Hằng Nga!
Trời đất giao hòa loan phụng đẹp đôi
Nốt lòng giai điệu trăm lời
Lối rẽ vào đời mặc cả gió mưa

Hằng Nga kẻ đón ,người đưa
Day dứt chuyển mùa nhoi nhói con tim
Mai về lại chốn bình yên
Ắt hẳn một miền ngõ vắng xôn xao!
Ngày 8/1/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized