Những Chuyện Tình Dang Dở 31

Tác giả: Diệp Ly

NHỮNG CHUYỆN TÌNH DANG DỞ
* * * * * * * * * * * *
31

CHUYỆN TÌNH BUỒN CỦA MỘT LOÀI HOA
? ? ? ? ?

Một loài hoa bé nhỏ đến mong manh
Không hương sắc nép mình nơi hoang vắng
Với khát khao với ước mong thầm lặng
Một cuộc tình trĩu nặng những niềm đau.

Nghe trong mơ hoa kể chuyện hôm nào
Để người biết vì sao mình đơn độc
Không dám mơ chậu vàng hay lọ ngọc
Sống âm thầm một góc nhỏ vườn hoang.

Theo Xuyến Chi ngược lối bước thời gian
Tình vô vọng bẽ bàng bao nuối tiếc
Gánh tủi sầu nặng trĩu đường duyên kiếp
Mộng ban đầu ai biết sớm tàn phai.

Có một người con gái hát rất hay
Những thanh âm mê say lòng nhân thế
Chỉ tiếc rằng gương mặt nàng xấu xí
Chẳng người nào thành ý để lưu tâm.

Nàng dần quen với cuộc sống âm thầm
Thôi ước mơ chờ mong tình luyến ái
Cứ lầm lũi từng ngày như cỏ dại
Mặc dòng đời vời vợi cuốn trôi xa

Rồi một chiều người lữ khách ghé qua
Lòng xao xuyến bởi lời ca giọng hát
Dẫu chưa lần họ nhìn nhau tạn mặt
Mà lòng cô ghi khắc chữ ân tình.

Giấc mơ nào còn mãi lúc bình minh
Như nắng lên trên cành sương vụn vỡ
Giữ làm sao chút đam mê một thuở
Trái tim nàng tan vỡ tiễn người đi.

Một trời sầu đè nặng khối tình si
Bao hờn tủi thầm thì đêm gối chiếc
Tình chưa trao đã ngậm ngùi ly biệt
Định mệnh buồn nuối tiếc cũng đành thôi.

Từng niềm tin từng ước vọng xa xôi
Vẫn ôm ấp mộng đời chưa trọn giấc
Vẫn khát khao một tình yêu chân thật
Vẫn nghe lòng day dứt nỗi niềm riêng.

Trong cô đơn trong cay đắng muộn phiền
Hồn trống lạnh một miền sâu hoang mộ
Nàng chết đi lòng chưa nguôi đau khổ
Hoá loài hoa bé nhỏ mọc bên đường.

Muốn kiếm tìm níu kéo chút tình thương
Từng hạt phấn vướng chân người qua lại
Cố chen chúc với bao loài cỏ dại
Để vươn mình tìm lại những ngày xưa.

Sống lặng thầm dầu dãi giữa nắng mưa
Nuôi ảo mộng bao nhiêu mùa lá đổ
Để hôm nay kể chuyện tình dang dở
Tặng cho đời trăn trở những lời thơ .

DL 11/ 10 / 2017
Chưa phân loại
Uncategorized