Những Chuyện Tình Dang Dở 21

Tác giả: Diệp Ly

NHỮNG CHUYỆN TÌNH DANG DỞ
*************
21

ĐÀO NƯƠNG TÌNH HẬN

????
Nguyệt hạ canh tàn khúc dạ ngâm
Cung sầu thổn thức lạc tri âm
Hoài vọng cổ nhân thiên tình hận
Nhân sinh ảo mộng mấy thăng trầm.
***
Con đường tình ngàn lối mịt mờ xa
Có bao kẻ lệ nhòa trong tủi hận
Mảnh thuyền quyên truân chuyên bao nhiêu bận
Tài sắc nhiều bạc phận chữ hồng nhan

Đoạn trường chi câu duyên nợ đa đoan
Dây tơ thắm vội vàng ai cắt đứt
Để người sau tiếc thầm trong day dứt
Ngẫm chuyện đời thao thức trọn canh sương

Chuyện kể về tình hận một đào nương
Là tri âm của trạng Lường Lương Thế
Chuỗi ngày xanh trầm luân trong dâu bể
Khối si tình đẫm lệ nát lòng đau.

Buổi ban đầu lưu luyến đã gửi trao
Nơi hội hát hôm nào duyên tri ngộ
Rồi biệt ly bao nhiêu mùa lá đổ
Ngày tao phùng tan vỡ cả trời mơ.
***
Thuở thiếu thời trạng Lường thích đàn ca
Thường lặng lẽ trốn nhà theo phường hát
Từng nhạc cụ say mê lòng ghi khắc
Bao thanh âm sâu sắc giữ riêng mình.

Một đêm rằm ánh trăng sáng lung linh
Người nô nức sân đình xem hội hát
Xui khiến chi thiếu một tay đệm nhạc
Nên trạng lường ra mặt để giúp người.

Từng lời ca cao vút đến chơi vơi
Trong đêm vắng rối bời lòng nhân thế
Lời ca như tiếng lòng ai rơi lệ
Khóc nhân sinh dâu bể lắm kịch trường.

Rồi sớm mai khi còn đẫm mù sương
Nàng tìm tới tạ ơn người hôm trước
Có niềm riêng làm con tim lạc bước
Nên đôi lòng thầm ước chuyện trăm năm.

Lời yêu thương trong lặng lẽ âm thầm
Đường sương gió thân tằm còn vương nợ
Nàng lại đi hai phương trời cách trở
Mà lòng còn ghi nhớ bóng người xưa.

Trải mấy mùa lá đổ bởi gió mưa
Nàng trở lại thuyền vừa sang bến khác
Mừng cho chàng bằng lời ca giọng hát
Rồi âm thầm gửi xác giữa dòng trôi.

Thiên tình sầu ngày ấy dẫu xa xôi
Còn in đậm lòng người bao nuối tiếc
Những tủi hờn trong tim còn da diết
Trĩu nặng lòng tha thiết một niềm thương.

Dây trái oan cột chặt nỗi đoạn trường
Chân lưu lạc cuối đường duyên dang dở
Đêm từng đêm ôm muộn phiền trăn trở
Lời thơ buồn nức nở gửi người xa.

Người đi rồi còn lại chỉ riêng ta
Còn ký ức nhạt nhòa trong nước mắt
Tình chung ơi đành hẹn nhau kiếp khác
Nguyện cùng người kết chặt dải đồng tâm

Chuyên tình buồn góp nhặt gửi tri âm....

DL 25/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized