Những Chuyện Tình Dang Dở 18

Tác giả: Diệp Ly

NHỮNG CHUYỆN TÌNH DANG DỞ
**********
18

VẠN XUÂN TÌNH HẬN
? ? ?
Thời nhà Trần nơi miền quê thôn dã
Đôi thanh mai trúc mã sống bên nhau
Họ yêu thương từ thuở tóc trái đào
Câu vàng đá gửi trao lời son sắc.

Hồng nhan lắm trời già không ưng mắt
Đem trái ngang chia cắt mối tơ duyên
Buổi đầu xanh đã sớm vội truân chuyên
Để phai thắm thuyền quyên tràn ngấn lệ.

Tài sắc kia lưu truyền trong nhân thế
Đến bên tai vương đế chốn hoàng cung
Đoàn tuỳ tùng vượt ngàn núi trăm sông
Tìm bằng được bóng hồng về cung cấm.

Còn chi đâu một mối tình tươi thắm
Chốn kinh kỳ thăm thẳm biệt mù xa
Từng dòng châu ướt đẫm khóe thu ba
Thương nhớ quá quê nhà bao cách trở.

Mười năm trôi con tim quên thắp lửa
Mảnh hồn sầu mục rữa đáy trầm luân
Nét hoa tàn làm nát dạ quân vương
Nên cho nàng lên đường về quê cũ.

Tưởng trái ngang bấy nhiêu chừng đã đủ
Chút hương xưa ấp ủ mảnh tình xưa
Có ai ngờ chuyện nắng sớm chiều mưa
Trên bến hẹn thuyền vừa sang bờ khác.

Thêm mười năm chữ tình chung lưu lạc
Mái tóc sầu nhòa nhạt với thời gian
Người năm nào đứt đoạn chữ tào khang
Tìm nối lại cung đàn còn dang dở.

Oan khiên chi để tơ chùng phím lỡ
Tình vừa nồng trắc trở bởi âm dương
Tiếng tử quy gọi bạn quá thê lương
Nàng đưa tiễn người thương về cát bụi.

Nẻo nhân sinh một mảnh đời chìm nổi
Hai tâm hồn lạc lối cả thời xanh
Buổi hoàng hôn vỡ nát giấc mơ lành
Sầu rối dạ chữ tình cam đứt đoạn.

Từ chàng đi nàng đớn đau vô hạn
Xác thân tàn cùng tận nỗi bi ai
Từng ngày trôi như cố kéo thêm dài
Trong mòn mỏi trút hơi lìa cõi thế.

Người không rõ tính danh nàng năm đó
Lúc vào cung tên phi tử Vạn Xuân
Một chuyện tình làm thương cảm thế nhân
Làm lệ đổ bao lần vì nuối tiếc.

Khung trời yêu đã trôi xa biền biệt
Oán hờn còn da diết mãi không nguôi
Tháng năm dài như con nước trôi xuôi
Mà cay đắng ngậm ngùi đang chảy ngược.

Đường tình ái một lần cam lỡ bước
Một lối buồn kẻ trước với người sau
Đêm lặng nghe chuyện kể thuở xa nào
Lòng thổn thức nghẹn ngào rơi nước mắt.

DL 2 / 9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized