Những Chuyện Tình Dang Dở 17

Tác giả: Diệp Ly

NHỮNG CHUYỆN TÌNH DANG DỞ
****************
17
HUYỀN THOẠI HOA BẤT TỬ
? ? ?

Chiếc lá vàng ngoài hiên vắng nghiêng rơi
Gió nỉ non từng hồi như than oán
Mây mờ giăng khói sương bay lãng đãng
Thương ngập lòng bóng đáng một người xa .

Em kể đây huyền thoại một loài hoa
Sớm tan thương lệ nhòa trên khóe mắt
Một chuyện tình làm con tim se thắt
Giữa đêm buồn hiu hắt những cơn mưa
***
Chuyện kể về một thời rất xa xưa
Lúc hoa cỏ bây giờ còn thưa vắng
Có hai người yêu thương nhau say đắm
Đã nguyện thề tơ thắm kết lương duyên.

Cô gái như dòng suối nhỏ dịu hiền
Sầu nhân thế ưu phiền chưa vướng mắc
Họ bên nhau sớt chia từng khoảnh khắc
Chữ ân tình son sắc giữ ngàn sau.

Nàng hay nhìn về đỉnh núi ngất cao
Có loài hoa tươi màu trong băng tuyết
Với khát khao với ước mong da diết
Mơ một lần sẽ được nắm trong tay.

Muốn hoàn thành tâm nguyện của riêng ai
Chàng không quản đường dài bao vất vả
Gói hành trang chàng nói lời từ giã
Bước đăng trình sỏi đá để tìm hoa .

Một năm tròn kể từ lúc chia xa
Chàng kiệt sức mà hoa còn chưa thấy
Mảnh đá nhọn máu từ chàng tuôn chảy
Rũ thân tàn ngoảnh lại ngọn núi cao .

Có loài hoa đỏ rực một sắc màu
Như dòng máu hôm nào chàng rơi đổ
Thân mềm yếu mỏng manh như lá cỏ
Vươn mình lên từ chổ xác thân chàng .

Thương cuộc tình tươi đẹp đã dở dang
Tưởng nhớ đến bóng chàng trong quá khứ
Người ta gọi hoa kia là " Bất Tử "
Để tôn thờ nhắc nhở chữ thủy chung.

Dù trải qua bao mưa nắng bão giông
Hoa vẫn đỏ tươi hồng tình bất diệt
Như đôi ta dẫu cách xa biền biệt
Tim mãi còn tha thiết một tình yêu.

Đoạn đường đời có trắc trở bao nhiêu
Nhớ về nhau thật nhiều người thương nhé
Như loài hoa mong manh mà mạnh mẽ
Tặng cho đời lặng lẽ một mùa thu.

DL 21 / 9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized