Nhớ Ơn Cha Mẹ

Tác giả: Tocngan.HYTV

NHỚ ƠN CHA MẸ

Ngày hai bảy của bốn ba năm trước
Con là người may mắn được sinh ra
Mẹ đớn đau mồ hôi đẫm ướt nhòa
Tim đập rộn khiến lòng Cha lo lắng!

Cảm ơn Mẹ bao tháng ngày mang nặng
Chăm sóc con vất vả chẳng than phiền
Đôi vai Người là bến đỗ bình yên
Đời hạnh phúc có Mẹ hiền bồng ẵm.

Nay khôn lớn bước chân đi ngàn dặm
Ngẫm cuộc đời tươi đẹp lắm Mẹ ơi
Tiếng ru xưa vang vọng cả đất trời
Lòng khấp khởi mà không vơi suy nghĩ.

Đời có Mẹ cho niềm vui hoan hỷ
Nhớ công cha tạo lý trí vững lòng
Con bây giờ là chim sáo sang sông
Ngày sinh nhật gửi đôi dòng ơn nghĩa.
Tocngan.HYTV (27/7/2020)
Chưa phân loại
Uncategorized