Mê Say

Tác giả: Việt Hưng

Đêm nay
có kẻ mơ màng
muốn được chết lặng
bên hàng mi cong
mùi hương tóc
xuyến xao lòng
lọn xoăn óng ả
bềnh bồng
mê say.

Đêm nay
anh lại ngất ngây
cùng em uống cạn
chén cay
men tình
môi em
nồng ấm dâng mình
mời mọc
quyện lấy môi anh
ngọt ngào.

Ngực em
thơm nức hồng hào
tim anh loạn nhịp
thấu vào
tim em
tiếng thở
quyện lẫn tiếng rên
trao nhau hạnh phúc
bỏ quên cuộc đời.

Vùng thảo nguyên xanh
tuyệt vời
những sợi tơ nhỏ
gọi mời dấu yêu
con suối nhỏ
chảy liu riu
nụ quỳnh hương
nở liêu xiêu
lòng người
đêm nay anh lại
say rồi.

v i ệ t h ư n g
10/06/2016
Chưa phân loại
Uncategorized