Nhớ Ơn Cha Mẹ Vô Vàn Thiết Tha 1

Tác giả: Trần Minh Hiền

NHỚ ƠN CHA MẸ VÔ VÀN THIẾT THA
Con quỳ lạy Phật từ bi
Cho con trí huệ bước đi đường đời
Nhẹ nhàng tâm thức thảnh thơi
Điều hay lẽ phải những lời yêu thương
Nghe trong ngày tháng vô thường
Lời kinh bát nhã vô lường nhân sinh
Trôi lăn trong cõi hữu tình
Lòng con hạnh phúc tâm mình hân hoan
Bình minh rạng rỡ huy hoàng
Nhớ ơn Cha Mẹ vô vàn thiết tha
trần minh hiền orlando ngày 6 tháng 8 năm 2014
UNTITLED 08062014
I have been learning from my parents, my teachers and my Buddha daily
I understand the deep cause of our misery
That helps me staying happy
Thanks to my parents’ sacrifices and dedication, I can reach the infinity
trần minh hiền orlando August 6, 2014
Chưa phân loại
Uncategorized