Chiều Tím Nhớ Anh !

Tác giả: TRẦN THỊ THUỶ

Bâng khuâng trời đã chiều buông
Hoàng hôn dần xuống con đường Em qua
Biết giờ Anh ở nơi xa
Lòng đầy nhung nhớ thiết tha tim này !

Anh ơi tình vẫn đong đầy
Xa Anh mà ngỡ gần đây thôi mà
Anh trao lời nói thiết tha
Anh trao tình thắm chan hoà bên nhau !

Tình yêu có phép nhiệm màu
Cho Em nhung nhớ bấy lâu Anh à
Vòng tay ấm áp hôm qua
Vẫn còn giữ lại để xa ngỡ gần !

Bây giờ trời đã mùa xuân
Em chờ Em đợi bóng hình thân thương
Đợi Anh ở cuối con đường
Có Anh có cả tình thương tim mình .

Hương yêu còn mãi ngát tình
Bên Anh hoa cỏ cũng tình thắm trao
Bên Anh hạnh phúc ngọt ngào
Bao nhiêu nhung nhớ chảy vào tim yêu .!

Ngẩn ngơ Em bước trong chiều
Hoàng hôn tím phủ lời yêu nhắn vào
Gió ơi chuyển giúp tình trao
Tới Người yêu dấu ngọt ngào môi hôn !

Anh là cửa sổ tâm hồn
Cho Em nhung nhớ bồn chồn không yên .
Anh là mộng ước bến duyên
Để thuyền Em đậu ngồi yên trong lòng.!

Vòng tay xiết chặt chờ mong
Giữ Em trong trái tim hồng trao Anh
Bờ môi ánh mắt để dành
Chờ Anh về đến ngọt lành cùng trao !!
Chưa phân loại
Uncategorized