Hẹn Mùa

Tác giả: Hoanghoon

HẸN MÙA

Xa muôn dặm đường về ngại lắm
Nhớ gốc bàng say đắm tình ai
Trách chi đời có ngày mai
Để thân đợi ngóng hương cài bến xưa

Với tay vớt trăng vừa rụng xuống
Đáy hồ sâu lắng đọng giọt thương
Vỡ toang mặt nước mờ gương
Giật mình ảo tưởng lạ phương mất rồi

Chỉ là khoảng trống lời không tỏ
Trong đêm khuya vàng võ gặt sầu
Người đây lòng trí ở đâu?
Thân quen cảnh cũ còn câu thề nguyền

Xin em nhé nắng rền xóm cũ
Sưởi mùa đông tuyết phủ thân gầy
Hẹn mùa có gío heo may
Anh mang hơi ấm trải dài lối xưa.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized