Nhớ Mẹ

Tác giả: Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )

NHỚ MẸ

Con muốn ôm quàng thật chặt mẹ ơi
Nhớ mẹ quá thút thít một góc trời
Nhớ da diết buồn rầu ...âu tủi tủi
Con Khao Khát vòng tay sưởi ấm trong nôi

Con đã lớn khôn ...đã lớn rồi hở mẹ
Mà sao còn nấn ná buổi chiều nao
Mẹ dắt con đi quanh quẩn bờ ao
Con nũn nịu ....mẹ bế vào hôn thắm thiết

Ôi tình mẹ dành cho con có trời mới biết
Rộng bao la ....nhịp sóng vỗ thì thào
Cao chất ngất... tựa những vì sao
Nhớ ơn mẹ...con hai hàng nước mắt

Mẹ ơi
Xa mẹ
Mà ruột con sao quặn thắt
Ước bây giờ ....ôm thật chặt mẹ thôi
Đừng đi đâu... con đã có mẹ rồi
Ôi sung sướng một đời
Ta luôn bên mẹ!

Doanminhhop 14102014
Chưa phân loại
Uncategorized