Nhớ Chi

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Bài thơ nhớ ai

Ơ kìa , mình đã lạ nhau
Mà sao góc biển còn đau chân trời
Ơ …cà ghém nhớ mùng tơi
Nuối trăng vườn cũ , tiếc lời môi xưa
Ơ …người , hay chửa hay chưa
Tình ta xuân muộn , thu vừa tàn ngâu
Ngày anh đi đẩu đi đâu
Em rưng rưng gạt dòng châu trang đài
Chừ anh …theo ải theo ai
Thềm xưa ngồi nhớ , nhạt phai má hường
Rầu lo vất vưởng , vất vương
Nhạc từ ly , quán ven đường tỉ tê
Anh còn đi mải , đi mê
Em còn mang nặng câu thề di căn…
-
Thôi vào kiếm chút gì ăn
Mặc con tim đói , còn lăn bên thềm !
Houston 29/11/2017
Đặng Toản

Nhớ chi....

Nhớ chi người đã đi xa
Nhớ chi kỷ niệm nhạt nhòa thương yêu
Giữ chi chút ấy chẳng nhiều
Tiếc chi hạnh phúc như diều đứt dây
Nói chi thương giận vơi đầy
Dẫu đi hay ở tình này dần phai
Tháng ngày trôi tợ mây bay
Nhạt nhòa ký ức có hay chăng người
Tô son vẽ mắt mỉm cười
Ngẩng đầu lệ nuốt để tươi với đời
Nhớ chi chỉ để chơi vơi
Đi đi để thấy bầu trời vẫn xanh
Hãy buông dẫu vẫn không đành
Mặc trời vẫn mọc, mặc anh xa rồi
Tiếc gì ngày cũ xa xôi
Tung tăng ta bước đắp bồi tương lai
Hãy đi, rẻ lối, chia hai
Mỗi người mỗi ngã tình phai không ngờ!
Tiếc gì những thoáng ngu ngơ
Nhạt nhòa nhung nhớ xóa mờ vấn vương!
Donna Mai Hồng Thu
November 2017
Chưa phân loại
Uncategorized