Nhớ Chiều Mưa

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Hồi tưởng lại một chiều mưa ướt sủng
Cứ đếm thầm lá rụng...khắp vườn sân
Bao chiếc rơi...ngơ ngẩn bấy nhiêu lần
Hồn buông thả bâng khuâng sầu tê tái.
Đường chông gai năm tháng dài còn lại
Luôn gánh gồng ngang trái nửa đời sau
Nhớ người xưa đứng đau đớn nát nhàu
Làm nước mắt chờ nhau luôn thấy cạn.
Đêm từng đêm...thở than...ôm dĩ vãng
Nghe mưa về lòng man mác buồn tênh
Tình đong đưa không bến đổ bồng bềnh
Thả trôi nhớ chông chênh sầu chết lặng.
Em về đây...vầng Trăng xưa sắp vắng
Cứ hửng hờ...bẽn lẽn...khuyết chờ rơi
Những lời yêu...gió thổi cuốn cuối trời
Gạt giọt nước chờ rơi...trên khóe mắt.
06.12.2015
Chưa phân loại
Uncategorized