Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Chiều

Tác giả: Kiến Vàng

Tôi nhớ em ? Không...!Tôi nhớ chiều
Chiều năm xưa ấy mà không chiều này
Cái ngày tay nắm trong tay
Tình môi khẻ hỏi, nghiêng tai... gật đầu
Bây giờ thì đã xa nhau
Nhớ không em buổi chiều nao...chúng mình ?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiều Tím
  • Lá Khóc!
  • Giận Anh
  • Nhớ !
  • Hư Ảo
  • Hoài Vọng
Thơ tương tự
  • Nhớ Chiều (Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc))
  • Nhớ Chiều (Nguyễn Thanh Hà)
  • Nhớ Chiều Hè (Võ Chí Hiệp 0977666098)
  • Nhớ Chiều Mưa (Cohoang Tinhbuon)
  • Nhớ Chiều Mưa (Miên Thụy)
  • Nhớ Chiều Thu (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Nhớ Chiều Thu Hà Nội (GiaLongHp)
  • Nhớ Chiều Thu Xưa (Hồng Dương)
  • Nhớ Chiều Xưa. (Minh Tuấn)
Thơ bạn muốn xem
  • Nàng
  • Đừng Buồn Vì Xa Em Nhé
  • Tâm Sự Cùng Sóng Biển
  • Những Giọt Sầu
  • Việt Nam Máu Và Hoa
  • Ảo Ảnh Cuối Chiều
  • Có Khi Nào Em Nhớ Anh Không?
  • 652 - Vọng Ngã Ba Đồng Lộc
  • Ca Dao (186)
  • Không Còn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhật Vũ
  • H.T.G - Nguyễn Tấn Đạt
  • Triệu Ngọc Yến
  • Mr. Smile
  • Dòng Hải Băng
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
©2026 - CungThuGian.com