Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhặt

Tác giả: Cảnh Ngọc

Có một chiều tôi về sau chân em
Em làm rơi những mảnh tình ở lại
Tôi âm thầm nhặt mùi hương êm ái
Rồi những chiều tôi sau lưng em mãi
Nhưng hôm nay mảnh tình đã rơi mất
Mùi hương phai nỗi buồn em rơi cho ai nhặt.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tìm Đâu Xa
  • Tuổi Yêu Đầu
  • Xin Được Tặng Em
  • Mong Về Lại Nơi Cũ
  • Tình Yêu Không Giới Hạn
  • Muốn Nghe Em Trải Lòng
  • Đêm Nay Em
  • Có Phải Là Yêu Không?
  • Chỉ Cần Em Hạnh Phúc
  • Tôi Về Để Vô Hình Trong Mắt Nhau
Thơ tương tự
  • Nhặt (Chuồn Chuồn Ớt)
  • Nhặt (Mai Thúy Hải)
  • Nhát (Hồng Dương)
  • Nhất (Phù Dung)
  • Nhặt (Trần Luyến)
  • Nhặt (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nhặt (GQM)
  • Nhạt (Huỳnh Lâm Phong)
  • Nhạt (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Nhạt (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Sống Cao Thượng.
  • Vô Đề
  • Dĩ Vãng Tình Thơ
  • Trái Tim Sài-gòn
  • Vui Trung Thu
  • Lão Lái Đò
  • Sẽ Có Một Ngàytôi Trở Lại
  • Muà Đông Miên Man - Kiếp Chim
  • Cảm Tạ Kim Bằng
  • Nhánh Rẽ Cuộc Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tạ Tỵ
  • Tô Chí Tự
  • Sầu Vạn Kỷ
  • Tuyền Linh
  • Nam Toàn
  • Thanh Huy
  • Gót Hồng
  • Hoàng Hữu Dũng
  • Nhựt Trường
  • Hương Quế
©2025 - CungThuGian.com