Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhạt

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

NHẠT
(nđt-ltvt-ntvv)

Tơ chùng phím rã lạnh lòng thêm
Những tưởng tình xưa cứng lại mềm
Chợt để khô cằn qua mỗi sáng
Đâu còn nóng lạnh giữa từng đêm
Ngày vui một bóng ngồi bên cửa
Buổi hận mình đơn ngã trước thềm
Gối lẻ canh sầu đau vụn vỡ
Trăng tàn bến hạ chẳng hề êm ./.

Lê Cảnh Tiến 01/09/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Nhặt (Chuồn Chuồn Ớt)
  • Nhặt (Mai Thúy Hải)
  • Nhát (Hồng Dương)
  • Nhất (Phù Dung)
  • Nhặt (Cảnh Ngọc)
  • Nhặt (Trần Luyến)
  • Nhặt (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nhặt (GQM)
  • Nhạt (Huỳnh Lâm Phong)
  • Nhạt (Nguyễn Khắc Thiện)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1887)
  • Lộc Biếc Cho Ai
  • Bóng Hình Xưa
  • Bên Biển Và Anh
  • Miễn Bình
  • Thu Tiễn Biệt 6
  • Nắng Mới
  • A--- Nói Với Cháu Ngoại
  • Viếng Đài Chiến Sỹ Trận Vong
  • Có Gì Đáng Đâu?
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xuân Trường
  • Giọt Nắng Mùa Thu
  • Huỳnh Thanh Phiên
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Kim Loan
  • Mưa Phố Núi
  • Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ
  • Kim Kim
  • Bằng Nguyễn
  • Trần Dạ Từ
©2026 - CungThuGian.com