Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhạt

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Khi mình không được tin tưởng..
Nhìn mình chỉ là miễn cưỡng vui thôi..
Dần nhạt theo thời gian trôi..
Bức tranh dần mất phai phôi màu nhạt..
Hạnh phúc như mưa nặng hạt..
Rớt xuống vỡ tan từng hạt li ti...
Nước mắt lăn dài trên mi..
Một mình nỗi sầu bước đi lặng lẽ...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Nhặt (Chuồn Chuồn Ớt)
  • Nhặt (Mai Thúy Hải)
  • Nhát (Hồng Dương)
  • Nhất (Phù Dung)
  • Nhặt (Cảnh Ngọc)
  • Nhặt (Trần Luyến)
  • Nhặt (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nhặt (GQM)
  • Nhạt (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Nhạt (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Người Thì Sao Còn Tôi Vẫn Nôn Nao Đợi
  • Ngày Luôn Chung Thuỷ
  • Vi Mô Và Vĩ Mô
  • Chỉ Vì Một Chút Lợi
  • Nhủ Lòng -tự Cố Chút Thôi
  • Làng Tôi
  • Chuyện Giận Hờn
  • Mùa Hè Nắng Ấm
  • Học Mà Chơi
  • Yêu Em Yêu Từ Vô Thỉ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thiên Xứ Bình Minh
  • Đinh Thu Hiền
  • Đào Thanh Liêm
  • Hà Huy Sơn
  • Thủy Trang
  • Xuân Đán
  • Thảo Chi
  • Nguyễn Quang Tuyển (Học Viện Biên Phòng)
  • Hồng Liên
  • Thánh Ngố
©2026 - CungThuGian.com