Nhắm Mắt Lại ... !!!

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Nhắm mắt lại và nhìn vào sâu thẳm ...
Đây vầng trăng bến nước con đò
Kìa bầu trời trong mát xanh lơ
Này bãi cỏ mượt mà bên dòng suối ... !
Nhắm mắt lại để nhìn cho thật kỹ
Mái nhà nào chiều xuống khói vươn tơ
Cánh đồng xa, những rặng núi xanh mờ
Bãi cát mịn những con đường ngút mắt ... !
Và sâu thẳm là trái tim trong lòng ngực,
Là máu hồng, là trí tuệ, lương tâm
Mất mát đau thương bao loang lỗ hoang tàn
Còn đọng lại trên hình hài tổ quốc ... !
Con đường nhỏ mà ngày xưa đi học
Bến đò quê rợp mát bóng tre xanh ...
Vết thương kia để sẹo dẫu đang lành
Là dấu ấn để ngàn sau suy ngẫm ... !
Nhắm mắt lại và nhìn vào sâu thẳm
Để reo vui khi ngày mới đến rồi
Việt Nam quê hương đất nước tuyệt vời
Đã tỏa sáng từ hoang tàn đổ vỡ ... !
Nhắm mắt lại .....
..... và đừng ngăn dòng lệ
Sung sướng tự hào Phù Đổng lại vươn vai
" Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi '' ... !!!
Chưa phân loại
Uncategorized